Muối Mặn và Ánh Sáng Mạnh

Mathiơ 5:13–16

Vai trò làm cha mẹ thật không dễ dàng, nhất là lần đầu tiên có con.  Ngày nay những người cha mẹ trẻ tuổi có thể học kinh nghiệm của những người đi trước qua sách vở, tài liệu, hoặc các lớp huấn luyện, chỉ dẫn, vv.  Nhiều thế hệ trước thường bị tật bệnh cướp mất những đứa con đầu của họ vì thiếu thông tin, kinh nghiệm, hay sự chăm sóc y tế.  Điều gây bối rối cho bất cứ ai phải đứng trước một nhiệm vụ hoàn toàn mới là không được chỉ dẫn cách thức thực hiện.  Cách thức làm sao nuôi dạy con cái sống theo lời Chúa đối với nhiều tín hữu cũng giống như thế. Bổn phận nuôi dạy con cái trở thành môn đồ thật của Đức Chúa Giêxu là các nhiệm vụ đầu tiên của các bậc cha mẹ trong việc rao truyền Phúc Âm khắp thế gian và môn đệ hoá muôn dân. Con em trong gia đình lúc còn thơ ấu là đối tượng dễ huấn luyện, đào tạo nhất, miễn là các bà mẹ trở thành môn đồ thật của Đức Chúa Giêxu. Dạy dỗ những đứa con lớn hơn cũng không phải là khó, nếu cha mẹ có đời sống đã thật sự được biến đổi bởi quyền phép của Tin Mừng.

Đức Chúa Giêxu không để cho con cái Ngài phải mò mẫm trong việc truyền giáo giống như lắp ráp một cái máy mới mà không có lời chỉ dẫn nào.  Chỉ dẫn của Ngài nằm trong định nghĩa của hai chất liệu muối và ánh sáng, mà Ngài cho biết chúng ta là hai thứ đó.  Tại sao chúng ta lại là muối?  Mọi người đều biết ít nhiều rằng muối gây ảnh hưởng trên môi trường chung quanh nó.  Nhưng nó chỉ có thể tác động trên môi trường quanh nó nếu tự nó phải thật mặn.  Chúng ta phải có khả năng tạo ảnh hưởng trên người khác từ trong bản chất của mình.  Nghĩa là ảnh hưởng của Đức Chúa Giêxu Christ trong mọi người làm cha mẹ phải mạnh mẽ đến nỗi không ai có thể chối cãi hay nghi ngờ, nhất là con cái của mình.  Vì nếu muối không mặn nó chỉ một thứ vô dụng (13).  Cha mẹ phải chứng minh mình đã thật sự được biến đổi và được dời khỏi môi trường cũ mình đã sống trước đây (Côlôse 1:13).  Đời sống của một tín đồ không có sự sống của Chúa và quyền phép biến đổi của Ngài, thì sẽ chẳng ích lợi gì cho nước thiên đàng; bởi vì chẳng có một phẩm chất gì để tạo ảnh hưởng tốt trên người khác.

Muối dù thật mặn nhưng vẫn không thể tạo được hiệu quả nào nếu nó chỉ nằm trong lọ.  Con cái là những người gần gũi nhất với cha mẹ.  Nếu con cái và cha mẹ không gần gũi nhau được thì hoặc là cha mẹ xa cách con cái, hay con cái xa cách cha mẹ.  Gia đình trong xã hội ngày nay dù sống chung nhà nhưng có nhiều gia đình hoàn toàn xa cách nhau về mặt tinh thần.  Vì thế, chúng ta phải tạo mọi điều kiện để trước hết gần gũi với con cái và gần gũi với nhiều người khác.  Loại tín hữu trung tín đi nhà thờ, cầu nguyện, xem Kinh Thánh, nhưng nếu chẳng bao giờ tiếp xúc gần gũi với cộng đồng quanh mình, thì chỉ là món hàng trang trí, chẳng ích lợi gì cho Nước Chúa, vì không tạo được kết quả nào cho Vương-quốc ấy.

Làm thế nào để có được sức mạnh tâm linh tạo ảnh hưởng trên con cái và người sống quanh ta?  Sức mạnh ấy thành hình qua việc xem và suy gẫm Lời Chúa; qua nhiều giờ cầu nguyện khẩn thiết; qua sự chen vai sát cánh với những anh chị em tín hữu nóng cháy khác trong tổ tình thương và Hội Thánh (vì trong các tổ ấy mọi mặt nạ phải cổi ra để cư xử thật thà với nhau); qua sự phục vụ, học hỏi trong một Hội Thánh đặt nền tảng trên Lời Chúa; qua việc tự kỷ luật chính mình để giữ chất mặn của muối; qua việc cố gắng truyền đạt đức tin chân chính của mình cho con cái và người khác; qua những thành công lẫn thất bại trên đường bước đi theo Chúa.  Không xảo thuật hay lối tắt nào có thể tạo ra sức mạnh tâm linh.  Sức mạnh ấy đến từ mối tương giao thân mật và nồng thắm với Chúa; rồi đến phiên nó sẽ tự toả ra trên mọi người tiếp xúc với chúng ta.

Những kinh nghiệm và cuộc sống kỷ luật của bao đời thánh nhân vẫn tiếp tục hiệu quả cho ai áp dụng các kinh nghiệm và kỷ luật ấy.  Con cái luôn luôn quan sát đời sống của cha mẹ ở nhà và chịu ảnh hưởng bởi nếp sống ấy.  Cha mẹ không đọc Kinh Thánh, không tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện mỗi ngày thì không thể khuyến khích con cái đọc Kinh thánh hay cầu nguyện được.  Giữ sự tương giao với Chúa và Lời Ngài mỗi ngày sẽ giúp tín hữu nhạy bén với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sẽ yêu mến Chúa càng thêm và sự sống từ Ngài mới có thể truyền qua chúng ta, làm cho lòng chúng ta nóng cháy tìm mọi cách tạo ảnh hưởng trên con cái và với mọi người mà mình tiếp xúc.  Qua mối tương giao ấy Chúa cũng biến đổi chúng ta thành bậc cha mẹ yêu thương và dịu dàng với con cái cũng như đối với người ngoài.  Mối tương giao ấy cũng giúp chúng ta bền chí theo đuổi những điều thật quan trọng ở cõi đời đời, nhận được quyền phép thiên thượng, và phát triển các đức tính của con cái Chúa.

Chúa cũng bảo chúng ta là sự sáng, vì sự sáng làm cho người ta thấy rõ.  Làm sự sáng nghĩa là có nhiệm vụ soi sáng cho người khác thấy và biết rõ chân lý của Đức Chúa Trời qua việc chia sẻ và giảng giải Tin Mừng cách rõ ràng.  Làm sự sáng còn có nghĩa là làm gương qua cách sống hoàn toàn trái ngược với người không có Đấng Christ trong lòng.  2Côrinhtô 4:6 chép như sau: “Đức Chúa Trời là Đấng đã phán: ‘Ánh sáng phải soi chiếu trong nơi tối tăm,’ chính Ngài soi sáng lòng chúng tôi, khiến chúng tôi ý thức được vinh quang Đức Chúa Trời hằng chiếu sáng trên gương mặt Đức Chúa Giêxu Christ.”  Việc soi sáng tâm linh của người khác không phải chỉ bằng cách sống theo lời Chúa dạy, mà còn bởi sự giải thích cách đúng đắn và chính xác về thông điệp tha thứ và ân sủng của Ngài.  Nghĩa là phải có khả năng giải thích cách rõ ràng về chương trình cứu độ của Đức Chúa Trời qua sự hi sinh cao quý của Đức Chúa Giêxu Christ.

Cha mẹ có các môn đồ đầu tiên của mình là các con mà Chúa ban cho. Cha mẹ phải soi sáng trong nhà trước khi soi ngoài đường.  Đừng để ánh sáng bị che khuất nghĩa là nếu chúng ta muốn có ảnh hưởng mạnh mẽ như Chúa đòi hỏi, thì phải học và luyện tập cách chia sẻ tin mừng thuộc lòng.  Các lời chứng cá nhân của mình cũng vậy.  Chúng ta phải luyện tập đến độ hễ mở miệng ra là có thể nói về tin mừng cách rõ ràng và chính xác.  Như vậy, các bà mẹ phải tập luyện việc nói về Chúa và ơn cứu độ của Ngài cho con cái mình hiểu rõ trước đã. Chịu khó học và luyện tập để có khả năng trả lời những câu hỏi ngây thơ của con mình.  Vì đại đa số tín hữu ngày nay vẫn thường lúng túng trước những câu hỏi đơn giản và chân thành của trẻ con. Làm sự sáng là một mệnh lệnh từ Chúa mà chúng ta phải vâng lời, không phải là sự chọn lựa vâng hay không vâng, sự lười biếng, ngại ngùng khiến chúng ta không biết cách rao truyền hay bảo vệ những nguyên lý chính của Tin Mừng bằng sự đơn giản thẳng thắn.

Có 4 điểm mà chúng ta phải biết rõ để sẵn sàng giúp người khác biết: 1) Bản tính công nghĩa và yêu thương của Đức Chúa Trời. 2) Tình trạng tội lỗi của người. 3) Sự trả giá của Đấng Christ để chuộc tội nhân loại. 4) Quyết định mà mỗi người phải lập để nhận lãnh sự tha tội và đời sống mới mà Chúa hứa sẽ ban cho.  Có ý kiến nói rằng chúng ta cứ công khai bày tỏ đức tin của mình cách bền bỉ, người chung quanh sẽ thấy, thèm muốn, và có thể họ sẽ hỏi, rồi chúng ta nắm lấy cơ hội giải thích cho họ; điều đó có xảy ra nhưng rất hiếm.  Có chất mặn và gần gũi người khác vẫn chưa đủ.  Chúng ta phải trình bày thông điệp của Chúa bằng ngôn ngữ dễ hiểu và rõ ràng, để bạn bè chúng ta có thể hiểu và tiếp nhận.  Rôma 10:14b chép “…chưa nghe nói về Ngài làm sao tin? Không có ai truyền giảng, làm sao nghe được?”

Làm muối là phải gần gũi với người khác.  Làm sự sáng là truyền đạt rõ ràng thông điệp yêu thương và ân sủng của Chúa.  Hãy tập luyện trong nhà với con cái trước khi chúng ta có thể tiếp xúc truyền đạt cho người ngoài.  Hãy gần gũi Chúa để được quyền phép của Ngài biến đổi thành người mới có chất mặn mạnh mẽ của muối; được kề cận vinh quang của Đức Chúa Trời để phản chiếu được ánh sáng nhân từ và yêu thương của Ngài.  Hãy vâng lời khuyên dạy của Chúa qua các vị lãnh đạo thuộc linh, lập một quyết định dứt khoát để Chúa có thể dùng cứu người khác (16)

Rev. Dr. CTB