Đời Sống trong Thánh Linh, bài 20

Côlôse 2:12–15

Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.

Để giúp đối phó với mọi thứ tà linh của thế giới ma quỷ, Chúa trang bị cho chúng ta nền tảng pháp lý và uy quyền của Đức Chúa Jesus, Đấng đã được ban tất cả thẩm quyền của cả trời và đất (Mathiơ 28:18) “Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta.” Chúng ta phải có nền tảng pháp lý như thế nào? Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta” (Côlôse 2:13b). Sống với Đấng Christ có nghĩa được tái sinh, tức là mọi tội lỗi đã được bôi xóa hết. Vì được sống với Đấng Christ, trở thành các chi thể của thân thể Ngài, chúng ta được hưởng mọi uy quyền của Ngài, Đầu của Hội Thánh (Êphêsô 5:23) “Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh.” Vậy, Côlôse 2:12–15 là nền tảng pháp lý của chúng ta.

Bây giờ, chúng ta phải áp dụng nền tảng pháp lý nầy như thế nào? Trước hết, tín hữu phải chịu bị chôn với Đức Chúa Jesus “trong phép báp têm” (Côl. 2:12a); rồi được sống lại với Ngài “bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời” (Côl. 2:12b). Bí quyết ở chỗ nầy là phải sẵn lòng chịu chết con người xác thịt cũ của mình, để nó phải bị đóng đinh trước đã, hầu cho chúng ta có thể thoát khỏi quyền cai trị của tội lỗi và được tha thứ mọi tội; sau đó, do đức tin của chúng ta đặt vào năng quyền hành động của Đức Chúa Trời, thì Ngài khiến cho chúng ta được sống lại để hiệp thông với Đấng Christ và đồng hưởng uy quyền của Ngài trên hết thảy tà ma của thế giới tối tăm.

Nếu tín hữu nào vẫn ở dưới quyền cai trị của ma quỷ, tức là còn nuôi dưỡng tội lỗi trong lòng, thì không thể có uy quyền của Đấng Christ để đánh thắng chúng. Bất cứ điều gì, ý nghĩ toan tính nào thiếu lương thiện, không ngay thẳng, đều là tội lỗi. Tín hữu nào mang trong tâm trí những thứ đó là chưa chịu cho con người cũ bị đóng đinh và bị chôn với Đấng Christ, thì người ấy không đáp ứng điều kiện được tha tội để Đức Chúa Trời làm cho cùng sống với Đức Chúa Jesus; vì ma quỷ có thể thấy và nhận ra loại tín hữu yếu đuối dễ phạm tội, cho nên, phải ăn năn, “đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính” (Êphêsô 6:14), thì mới đánh thắng được.

Cũng phải biết rằng trước kia, loài người không thể tự mình loại trừ quyền lực của tà ma. Đức Chúa Jesus đã thực hiện điều ấy “Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực,” (Côl. 2:14–15a). Ai không chịu cho con người cũ mình bị đóng đinh để chết, thì người ấy không được tham dự vào nền tảng pháp lý nầy. Đó là nguyên nhân khiến tín hữu không thể đắc thắng mọi thứ cám dỗ trong đời. Khi Chúa dùng máu vô tội của Ngài và việc Ngài nhận lãnh sự nguyền rủa khi chịu bị treo trên thập tự giá, thì Ngài đã phế bỏ quyền cai trị của Satan và bè lũ trên những người tin Ngài; do đó, người tin Ngài được giải thoát khỏi ma quyền.

Đức Chúa Trời không cậy quyền cai trị tối thượng của Ngài để thực hiện việc ấy, vì nếu Ngài làm vậy, thế giới tối tăm sẽ kiện cáo là Ngài ức hiếp chúng. Vì vậy, Ngài “dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ” (Côl.2:15b). Nghĩa là Đức Chúa Trời phải ở trong thân vị Con Người Jesus để chịu chết, đổ huyết ra, làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Khi dòng huyết vô tội ấy tuôn ra, thì quyền lực của ma quỷ trên nhân loại bị phế bỏ; chúng tưởng sẽ thắng khi giết được Đức Chúa Jesus, nhưng không ngờ cái chết của Ngài khiến chúng thảm bại. Nhưng với bản chất lừa dối đối với người chưa biết, ma quỷ tảng lờ sự bại trận, làm cho nhiều tín hữu tưởng chúng vẫn có quyền. Sức mạnh của chúng ta là nắm vững chân lý nền tảng của sự chiến thắng nầy.

Thế thì, vì thập tự giá Đấng Christ đã ban cho chúng ta uy quyền của phía thắng trận đối với thế giới tối tăm của ma quỷ, nên điều rất quan trọng là tín hữu phải biết rõ uy quyền mình đang có trong Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, chúng ta phải căn cứ sự hiểu biết ấy trên Lời Đức Chúa Trời đã ghi chép trong Kinh Thánh. Vì những lời ấy là nền tảng pháp lý của uy quyền mà chúng ta có đang khi còn sống trên thế giới nầy. Sở dĩ con cái Chúa phải biết Lời Chúa trong các câu Kinh Thánh là vì các Lời ấy yểm trợ cho quyền lợi của các tín hữu vẫn phải thường xuyên đương đầu với ma quỷ trong bước đường đức tin của mình. Những Lời ấy giúp chúng ta hiểu rõ thêm uy quyền mình đang có không phải là tưởng tượng hoặc vô giá trị. Vì thế, hãy nắm vững tri thức Kinh Thánh.

Trước hết, Côlôse 2:12–15 nhắc lại là mọi quyền thống trị và các thế lực thuộc thế giới tối tăm đã bị thập tự giá của Đức Chúa Jesus phế bỏ. Khế ước trói buộc của tội lỗi trên con cái Chúa đã bị hủy, không còn hiệu lực nữa. – Kế đó, Rôma 8:14–17Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: A-ba! Cha!Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.” Chúng ta biết mình là người thừa kế của Đức Chúa Trời và cùng thừa kế với Đấng Christ, có một thẩm quyền được bảo đảm. Ai không biết quyền thừa kế là không biết uy quyền mình đang có. Dấu hiệu xác nhận quyền thừa kế là đời sống được Đức Thánh Linh dẫn dắt (14).

– Đức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian làm Người và đã hủy phá công việc của ác quỷ 1Giăng 3:8bSở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.” Nghĩa là chúng ta không phải đương đầu với các thế lực có quyền phép chưa bị đánh đổ, mà chỉ thi hành uy quyền của phía thắng trận đối với phía đã bại trận. – Con cái Chúa cũng không khó nhọc chiến đấu tay không, họ được cấp khí giới là quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh đạp đổ các đồn lũy (2Côrinhtô 10:3–5)Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.

Tín hữu được sử dụng loại vũ khí mà thế giới tối tăm phải run sợ. Ấy là một sự bảo đảm sẽ luôn luôn chiến thắng, miễn là giữ được lòng trong sạch trong bước đi theo Chúa. – Đức Chúa Jesus phán rằng các cửa âm phủ không thể thắng được Hội Thánh mà Ngài thành lập (Mathiơ 16:18-19) “Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phierơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.” Hội Thánh được Ngài ban cho chìa khóa nước thiên đàng cùng với thẩm quyền trói và mở. Hơn nữa Đức Chúa Jesus Christ, đầu của Hội Thánh, đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ (Khải huyền 1:17b-18) “Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.” Hiện nay, chúng ta là công dân của Vương quốc Ngài để hưởng mọi quyền lợi vinh quang từ thiên đàng.

Biết nền tảng Kinh-Thánh về uy quyền của con dân thiên đàng là một việc, nhưng nếu không biết nhiệm vụ của Hội-Thánh, thì chắc không biết trận chiến nằm ở đâu. Sứ đồ Phaolô trình bày rõ địa vị của tín hữu trong Đức Chúa Jesus và mọi thứ phước lành của linh giới (Êphêsô 1:3, 79) “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. …7-9 Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài, là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật. Với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ.

Ông lại nói về nhu cầu của tín hữu phải có linh của sự khôn ngoan và linh của sự mặc khải để nhận biết Chúa và quyền năng không dò lường được của Ngài (Êphêsô 1:17–19) “Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.

Vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ (Êphêsô 1:23) “Hội Thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài,” thì Hội Thánh phải thực hiện bổn phận và trách nhiệm của thân thể về mệnh lệnh do Đầu truyền cho: Hội Thánh được Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ công bố chương trình cứu rỗi khôn ngoan vô hạn của Ngài cho mọi thứ tà thần cao cấp trong linh giới (Êphêsô 3:10) “Bây giờ, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời.

Chương trình của Chúa là cứu linh hồn người ra khỏi xiềng xích của ma quỷ bằng cách dùng uy quyền thập tự giá Đấng Christ để vô hiệu hóa quyền lực và mọi mánh lới làm mù lòng người của lũ tà ác linh. Cho nên, Chúa giao cho Hội Thánh mệnh lệnh chiến đấu (Êphêsô 6:10–13) “Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

Thập tự giá của Đấng Christ đã đánh cho thế giới tối tăm bị thảm bại. Nhưng, chúng còn được quyền hành động trên thế gian để làm mù lòa tâm trí của người chưa biết Chúa (2Côrinhtô 4:3–4) “Nếu Tin Lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời.” Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phải biết cách mở mắt cho người đang ở trong sự tối tăm (Công vụ 26:17–18) “Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân nầy và các dân ngoại là nơi Ta sai ngươi đến để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ.”

Chúng ta phải học để được Đức Thánh Linh trang bị mọi điều cần thiết cho trận chiến. Hội Thánh của Chúa có tăng trưởng và phát triển hay không là do con cái Chúa trong Hội Thánh có chịu vâng lời sai phái của Đức Thánh Linh hay không mà thôi.

DoiSongtrongThanhLinh20.docx

Rev. Dr. CTB