Kính Sợ Đức Jehovah, 25 Thi Thiên 63:3–4 “Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống. Môi con sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa…
Kính Sợ Đức Jehovah, 24 Hêbơrơ 12:28 “Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính…
Kính Sợ Đức Jehovah, 23 Thi Thiên 100:1–5 “Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Jehovah! Hãy vui vẻ phục vụ Đức Jehovah, hãy ca hát…
Kính Sợ Đức Jehovah, 22 1Samuel 1:24–28 “Vừa khi đứa trẻ thôi bú, bà dẫn nó lên đền thờ Đức Jehovah tại Silô, cùng đem theo ba con bò tơ…
Kính Sợ Đức Jehovah, 21 1Timôthê 6:11–12 “Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tin kính,…
Kính Sợ Đức Jehovah, 20 2 Côrinhtô 5:17 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự…
Kính Sợ Đức Jehovah, 19 2 Côrinhtô 4:18 “Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những…
Kính Sợ Đức Jehovah, 18 1Côrinhtô 10:12 “Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.“ Đức Chúa Jesus đã sống lại để xưng mọi người nào tin Ngài…
Kính Sợ Đức Jehovah, 16 Luca 3:3–6 “Giăng đi khắp các vùng lân cận sông Jordan, rao giảng báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã…
Kính Sợ Đức Jehovah, 15 Luca 3:2b–6 “Có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Zachariah, trong hoang mạc. Giăng đi khắp các vùng lân cận sông Jordan, rao…