Kính Sợ Đức Jehovah, 10
Daniel 9:3–5
Hầu như mọi người Việt Nam đều mong muốn đời sống, sự kinh doanh làm ăn, việc gia đình, hay tài chánh của mình trong năm mới sẽ khá hơn năm trước. Mà năm nào cũng trở đi trở lại chừng đó thôi; có nghĩa là chẳng ai hài lòng với những gì mình đã được. Bởi vì đã hài lòng thì đâu còn mong năm mới sẽ khá hơn! Nhưng có bao nhiêu tín hữu mong muốn trong năm mới nầy đời sống tâm linh của mình sẽ được thay đổi và tiến triển hơn năm vừa qua? Số người có mong muốn như vậy hình như rất ít. Có lẽ đó là lý do Hội Thánh không thể tiến triển hay tăng trưởng. Nếu chúng ta muốn Hội Thánh tăng trưởng thì phải xét thực trạng của mình trong năm qua ra sao rồi lập quyết định thay đổi. Vì không thay đổi thì tình trạng sẽ vẫn y như tình trạng mà mình không hài lòng.
Chúng ta mong muốn gì cho năm mới? Đối với con cái Chúa thì có ba lãnh vực: Cá nhân, gia đình, và tập thể Hội Thánh. Nếu đời sống tâm linh cá nhân, tức là mối liên hệ tương giao với Chúa của mỗi thành viên Hội Thánh vẫn y nguyên, không có chút tiến bộ nào hết, thì Hội Thánh không thể phát triển hay tăng trưởng gì được, và gia đình cũng sẽ không có gì thay đổi. Mục tiêu của mỗi tín đồ là phải nghe được tiếng phán dạy của Chúa trong mọi việc chúng ta làm mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là lòng chúng ta, ý nghĩ, sự chú ý của chúng ta phải trở nên nhạy bén với sự nhắc nhở hay dạy dỗ của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ngài rất muốn trò chuyện để hướng dẫn chúng ta theo con đường tốt nhất. Giống như không bậc cha mẹ nào muốn con mình hư hỏng. Chúa cũng vậy.
Nhưng chịu nghe hay không là quyết định của chúng ta. Chúa luôn luôn chờ đón và sẵn sàng tiếp nhận con dân Ngài đến gần và thân mật với Ngài (Êsai 65:2) “Suốt ngày Ta đã giơ tay ra hướng về một dân phản nghịch; là những kẻ đi trong đường lối không tốt, theo ý riêng mình.” Có lẽ phương diện khó thay đổi nhất đối với hầu hết tín hữu là bản tánh, thói quen, và tật xấu mà mình không thấy hoặc không muốn từ bỏ chúng. Có thể nói rằng không ai thấy các tật xấu có hại của mình để tập từ bỏ. Người thì hay bắt bẻ, trách móc; người thì nói dai, nói nhiều, rồi nói càn; người tự ái; người mau giận, kẻ thì dễ gây gổ với người thân trong gia đình. Đó là chưa nói tới những thứ tội lỗi bị Kinh Thánh lên án. Đức Thánh Linh luôn luôn muốn giúp chúng ta luyện tập để đổi mới con người bề trong; nhưng hầu hết không nghe được tiếng Ngài. Vì vậy, ta không thể thực hiện ý hướng muốn đổi mới.
Một người có ơn tiên tri đã tiết lộ bí quyết được Chúa phán với mình là cách sống đạo chiếm được trái tim của Chúa. Nghĩa là được Ngài yêu thương cách đặc biệt. Thời xưa, Samuel, David và Daniel là vài người như vậy (Daniel 10:19a) “Người bảo tôi: ‘Hỡi người rất được yêu quý, đừng sợ hãi. Hãy an tâm và can đảm! Hãy can đảm lên!‘” Đây không phải là điều quá khó không thể thực hiện nổi. Nếu ai tin cậy Chúa, yêu mến, kính sợ, và tìm kiếm Ngài, thì Chúa sẽ phán với người đó bằng cách mà Chúa biết người đó sẽ hiểu. Thật ra, người nào thật lòng tin Chúa và biết ơn Ngài thì sống đạo kiểu như vậy không khó. Đối với người không biết ơn Chúa thì rất khó. Ông Daniel đã làm gì để được Chúa yêu thương đặc biệt? Ngoài việc giữ kỹ càng cách hành xử của mình để không phạm luật pháp Chúa, ông là người biết đau đớn cho tội lỗi của dân tộc mình.
Hãy nghe lời cầu nguyện khẩn nài của ông Daniel (Daniel 9:2–6) “Vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi, Daniel, qua nghiên cứu Kinh Thánh, biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Jerusalem, mà lời Đức Jehovah đã phán với nhà tiên tri Jeremiah, là bảy mươi năm. Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải sô và rắc tro lên đầu. Vậy tôi khẩn cầu Jehovah Đức Chúa Trời tôi và xưng tội với Ngài: ‘Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài. Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác; chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ.‘”
Có thể nói rằng ông Daniel có đời sống hoàn hảo, nhưng ông vẫn thấy tội lỗi của chính ông, của dân tộc ông và xưng ra. Vì xưng tội thì được thương xót (Châm Ngôn 28:13) “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót.” Xưng tội nghĩa là ăn năn từ bỏ, không phạm tội ấy nữa. Huống chi nhiều người thời nay chẳng những không ăn năn mà vẫn tiếp tục phạm tội rồi tìm cách biện hộ cho cách mình sống. Những người như vậy làm sao nghe được tiếng Chúa phán riêng cho mình? Ngày nay chúng ta chung đụng với tin đồ của các giáo hội không chú trọng về đời sống thân mật với Chúa; họ có đời sống đạo bề ngoài có vẻ rất kỉnh kiền: Đi lễ mỗi sáng sớm, đọc kinh mỗi tối, trung thành với giáo hội nhưng không biết phân biệt giữa thánh sạch với ô uế.
Chúng ta không thể sống xa rời các nguyên tắc của Kinh Thánh mà mong rằng mỗi lần năm mới đến, Chúa sẽ đáp lời kêu cầu để ban phước cho mình. Chúa sẽ ban phước cho người nào đã quyết định sẽ sống đẹp lòng Chúa, hết sức kính sợ Ngài dù ở trong hoàn cảnh nào. Vì kính sợ Chúa mà Daniel bị quăng xuống hầm nhốt sư tử đói. Nhưng Chúa đã bảo vệ ông an toàn, không chút hề hấn gì (Daniel 6:22–23) “Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ Ngài đến và bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại đến tôi, bởi vì trước mặt Ngài tôi được kể là vô tội. Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi cũng không làm điều gì sai trái cả.” Vua vô cùng mừng rỡ và truyền đem Daniel lên khỏi hầm. Vậy Daniel được đem lên khỏi hầm, và trên thân thể ông không có một thương tích nào cả vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình.”
Chúng ta ngày nay không ai dám sánh mình như Daniel, nhưng chúng ta có Đức Thánh Linh ở cạnh bên, ở trong lòng để dạy dỗ và nhắc nhở mỗi ngày. Vậy mỗi người hãy tự xét đời sống đạo của mình, rồi lập quyết định để làm sao được Chúa ban phước mỗi ngày, không chỉ là năm mới Ngài mới ban phước.
KinhSoDucJehovah10.docx
MS CTB