Hướng Đi Mới, bài 18

Daniel 12:1b–3

Lúc ấy, đại thiên sứ Mi-ca-ên, đấng bảo vệ con dân ngươi sẽ đứng dậy. Sẽ có một thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy kể từ khi lập nước cho đến bấy giờ. Nhưng lúc ấy, những ai trong dân ngươi có tên trong quyển sách kia sẽ được giải cứu. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời. Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.

Chúng ta đang sống trong giai đoạn cuối cùng, mà các thần học gia gọi là thời tận thế. Bất cứ ai nghiên cứu thời cuộc rồi đem so với những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã nói trước, đều đồng ý rằng thế giới hiện nay trùng hợp với những điều mô tả về thời kỳ cuối cùng. Tương lai của trái đất sẽ ra sao? Chúng ta chưa biết rõ hết; điều mà chúng ta biết là lời ông Phierơ viết cho các thánh đồ ngày xưa rằng trái đất sẽ bị thiêu trong lửa (2Phierơ 3:10) “Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; bấy giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy;” nghĩa là sẽ chẳng có ai sống sót để ôm tài sản tiền bạc của họ. Lúc ấy, có người sẽ sống lại để sống đời đời, kẻ khác thì phải chịu tủi nhục ghê tởm đời đời (Daniel 12:2) “Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời.” Nhưng có một lời hứa đầy vinh dự và phước hạnh dành cho những người thực hiện sự truyền giáo có kết quả là họ sẽ “chiếu sáng như các ngôi sao vĩnh viễn.”

Trước khi các việc đó diễn ra thì “sẽ có một thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy kể từ khi lập nước cho đến bấy giờ” (Daniel 12:1b). Hiện nay chúng ta đang chứng kiến rất nhiều biến động khắp nơi trên thế giới. Ngoài cuộc chiến tranh Nga–Uraine, Israel–Hamas, một cuộc bạo động, ít người biết, vừa xảy ra ngày 13 tháng 5, 2024, tại Nouvelle-Caledonie, thuộc địa cũ và bây giờ là lãnh thổ hải ngoại của Pháp, lại do nhà nước Azerbaijan ở cách xa 14,000 cây số xúi giục và can thiệp, mặc dù chối cãi mình không dính líu, nhưng mọi chứng cớ liên quan tới Azerbaijan đã bị bại lộ. Chứng tỏ rằng những ngày khó khăn sẽ đến trên khắp thế gian. Nơi chúng ta đang sống có vẻ rất bình an vì chưa thấy loạn lạc gì. Ai tỉnh thức, người ấy sẽ không bị bất ngờ khi có biến động lớn xảy tới.

Những điều được tiết lộ cho Daniel biết, cách nay hơn 2,400 năm, không phải do ông nằm mơ thấy chiêm bao, nhưng chính thiên sứ trưởng Gabriel đã được sai đến bày tỏ cho Daniel biết những việc sẽ xảy ra vào thời cuối cùng. Daniel 12:1a đề cập tới thiên sứ Michael; Kinh Thánh nhiều lần cho biết vị thiên sứ trưởng hùng mạnh nầy là thiên sứ hộ mạng cho dân tộc Israel. Gabriel nói rằng: “Lúc ấy, đại thiên sứ Michael, đấng bảo vệ con dân ngươi sẽ đứng dậy.” Đứng dậy nghĩa là ra tay can thiệp, bênh vực đất nước và dân tộc Do-thái. Trong vài tháng qua, thế giới đã thấy bàn tay bảo vệ của Đức Chúa Trời đã giương ra trên Israel là như thế nào. Chúng ta chỉ không biết thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy thì sẽ ra sao. Nếu không chuẩn bị, lúc nó xảy ra thì đã quá muộn.

Thời điểm trong câu “…kể từ khi lập nước cho đến bấy giờ” chưa xác định rõ; bởi vì Israel có hai lần lập nước: một vào thời xưa và một vào năm 1948. Sở dĩ phải nói tới thời điểm bởi vì nếu xác định được thì chúng ta sẽ không bị bất ngờ. Kẻ thù của Đức Chúa Trời và của Hội Thánh Ngài vẫn đang vận hành trong các chính phủ của các nước trên khắp thế gian. Hiện nay chúng tích cực vận động chống lại nhà nước Israel; nhất là chúng tìm cách cứu nhóm khủng bố Hamas không bị Israel tiêu diệt bằng cách cô lập Israel trên chính trường thế giới. Chúng ta chưa biết lúc nào đại thiên sứ Michael sẽ đứng dậy bảo vệ dân Israel; bởi vì có lẽ thời kỳ ngặt nghèo chưa tới.

Mọi người tin Chúa đều mong muốn sau nầy khi ở trong nước Chúa mình sẽ được chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Nhưng mà chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi là gì và như thế nào? Để có thể chiếu sáng như các ngôi sao vĩnh viễn, những người đã tận tuỵ truyền giáo có kết quả sẽ được mặc lấy vinh quang và thân thể bất tử, bất hoại (1Côrinhtô 15:51–52) “Nầy, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa.” Họ sẽ giống như Đức Chúa Jesus của mình. Sau khi Ngài sống lại, thân thể Ngài đã biến hóa, không còn là thân xác có thể bị giết chết và mục rữa như xác thịt của loài người. Ngài cho biết tương lai vinh quang của những người công chính “sẽ tỏa sáng như mặt trời trong Vương quốc của Cha mình” (Mathiơ 13:43). Trái lại, người bị kể là ác sẽ bị ném vào lò lửa, nơi có khóc lóc và nghiến răng (Mathiơ 13:42) “Rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Vậy, ai sẽ được kể là đã dắt đưa nhiều người đến sự công chính? Áy là những người chịu vâng lời Chúa mà truyền giáo, đem người chưa tin đến tiếp nhận phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Jesus. Nếu người nào cho rằng vì người ta có quyền chọn lựa con đường họ đi, nên tham dự hoặc không tham dự vào công cuộc truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho người đời, thì sẽ không ảnh hưởng gì tới tương lai của họ ở cõi đời đời, thì những người đó nên hiểu rằng: Mệnh lệnh từ Đức Chúa Jesus truyền cho các chi thể trong thân thể Ngài không phải là sự tùy chọn vô thưởng vô phạt đâu; nhưng tùy theo cách đáp ứng của chúng ta, nó sẽ quyết định một tương lai sẽ được thưởng hay sẽ bị phạt.

Việc nầy khác hẳn quan niệm làm công đức của những người không có mối tương giao gì với Chúa. Rất nhiều người tưởng rằng có thể giấu giếm sự nguội lạnh trong tâm linh và không gần gũi với Chúa trong đời sống mỗi ngày; vì họ không biết ánh sáng từ Chúa phơi bày thực trạng tâm linh của nhiều người trong Hội thánh cho con cái thật của Ngài thấy rõ. Cho nên, không ai giấu giếm gì được trước ánh sáng của Đức Thánh Linh. Quyết định của chúng ta ngày nay hoặc là hăng hái luyện tập những kiến thức đã được trang bị cho mình để truyền giáo có hiệu quả và sẽ được mặc lấy vinh quang để chiếu sáng đời đời, hoặc là cứ tiếp tục nếp sống tín hữu không hiệu quả dù cho tương lai có bị tối thui cũng chẳng quan tâm, thì đó là quyết định riêng của mỗi người.

Điều rất hạnh phúc cho mọi người trung tín với Đấng Cứu Chuộc mình là sẽ có một tương lai vô cùng vinh quang. Vinh quang ấy là phần thưởng chắc chắn cho những ai chịu vâng lời Chúa và tìm mọi cách dắt đưa người chưa tin Chúa tới sự công chính. Dắt đưa người ta đến sự công chính là gì, và làm thế nào dắt người khác đến sự công chính? Ấy là giới thiệu, giải thích và giúp người nghe mình hiểu biết để tiếp nhận ơn tha tội, được cứu rỗi, được sinh lại và được Đức Thánh Linh thánh hóa, tức là sự công chính mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Nói cách khác, ai có khả năng dắt đưa người chưa tin Chúa nhận biết chân lý và tiếp nhận sự thật của Đức Chúa Trời, ấy là người dẫn người khác đến sự công chính. Chúng ta làm được, vì chúng ta biết sự công chính là gì.

Vinh quang của con cái Chúa là phần thưởng có thật được thiên sứ loan báo rõ ràng. Chúng ta hãy cố gắng để đạt được phần thưởng đó. Thời gian chúng ta sống trên đất không còn lâu, hãy tận dụng thì giờ mà mình đang có để được Chúa khen ngợi.

HuongDiMoi18.docx

MS CTB