Lễ Phục Sinh

Rôma 4:25

Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công chính.”

Đức Chúa Jesus đã sống lại để người tin Ngài được cõi thiên đàng xem là những người công chính. Câu Kinh Thánh nầy thật ngắn, nói về một chân lý có vẻ rất đơn giản. Nhưng, ai đã từng vất vả chiến đấu với con người xác thịt bề trong của mình, thì biết rằng vấn đề không đơn giản như nhiều người vẫn tưởng. Bởi vì để được xưng công chính, nghĩa là được kể là vô tội, thì tội lỗi phải được bôi xoá trước đã. Chúng ta cũng được học biết rằng người tin và tiếp nhận Đức Chúa Jesus vào làm Chủ và Chúa của lòng mình, thì mọi tội lỗi của người đó được tha (Côlôse 2:13–14) “Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá;” bởi vì Đức Chúa Jesus đã thay thế người đó nhận án phạt của tội lỗi mà chịu chết để đền tội cho người tin. Dù vậy, người nhận ơn phải tự nguyện ăn năn và từ bỏ thói quen tội lỗi mình vẫn thường phạm.

Hôm nay là lễ kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus chiến thắng tử thần. Ngài vinh quang sống lại từ cõi chết. Những ai kỷ niệm lễ nầy với sự biết chắc mình đã thực sự thoát khỏi bản tánh yếu đuối dễ phạm tội trước kia, thì người ấy được Đức Chúa Jesus xưng là người công chính. Nhưng nếu ai vẫn thường xuyên phạm đủ thứ tội, thì việc được xưng công chính chưa xảy ra. Khi ông Giăng Baptist rao giảng sự ăn năn để được tha tội, ông nói rằng: “Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn” (Luca 3:8). Ở giai đoạn đó, Đức Chúa Jesus chưa chịu khổ nạn. Người Judah dù đến để chịu báp têm và ăn năn tội, họ vẫn phải dâng một sinh tế chuộc tội tại Đền Thờ ở Jerusalem. Sự xoá tội của họ qua tế lễ chỉ là tạm thời, vì mỗi năm họ đều phải dâng sinh tế chuộc tội để được tha thứ.

Sau khi Đức Chúa Jesus đã chịu chết và sống lại thì mọi sự thay đổi. Ngài đã làm một sinh tế toàn hảo dâng chỉ một lần là đủ cho toàn thể nhân loại từ thời điểm Ngài chịu chết cho đến hết cõi tương lai (Hebrew 10:12, 14) “Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời; Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Vì huyết Ngài thực hiện được điều luật pháp Môise không làm nổi (Công vụ 13:38–39) “Vậy, thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em; nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp Môise không thể xưng công chính được.”

Cho nên, khi chúng ta đã thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận ơn tha tội của Đức Chúa Trời qua huyết Đức Chúa Jesus thì ơn ấy có giá trị vĩnh cửu. Bởi vì Đức Thánh Linh đã sinh trong ta con người mới. Tin Chúa không phải là theo đạo để trang điểm cho đời sống. Vì tin Chúa là tình nguyện để Đức Thánh Linh tiêu diệt con người cũ và thay thế bằng con người mới. Nhờ đó, chúng ta được thiên đàng kể là không có tội, xứng đáng được tiếp nhận vào cõi thần linh (Giăng 3:5) “Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời.”

Ông Giăng Baptist được giao nhiệm vụ sửa soạn một dân sẵn lòng thay đổi bản chất bề trong, giống như thung lũng được lấp đầy, núi đồi bị hạ thấp, đường quanh quẹo được làm thẳng, và lối đi gập ghềnh được ban phẳng; trước khi ơn tha tội sẽ được ban cho họ qua huyết hy sinh của Đức Chúa Jesus. Tức là người nào muốn lòng mình sẵn sàng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để được xưng công chính, thì người ấy phải bằng lòng để thiên đàng gỉải quyết tánh tình, hay lối sống, bị kể là tương tự với một hay nhiều trong bốn thế đất kể trên, để trở nên người có lòng giống như thế đất bằng phẳng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể ngự vào để sinh ra một người mới. Đức Chúa Jesus cho biết đó là sự sinh lại (Giăng 3:3, 5) “Đức Chúa Jêsus đáp: Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đáp: Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời.” . Vậy, được sinh lại là được đổi mới bề trong.

Những điều vừa nói ở trên đều là lý thuyết. Nếu không biết cách áp dụng thì mọi lý thuyết chỉ là vô ích. Như đã nói trong bài học tuần trước là không một nỗ lực nào nhờ sức riêng mà người ta có thể sửa đổi được chính mình. Quyền phép biến đổi tâm tánh loài người đến từ Đức Thánh Linh, không phải bởi khả năng của loài người (Tít 3:4c, 5) “Ngài cứu chúng ta, không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh.” Vậy, làm cách nào để được Đức Thánh Linh ngự vào lòng và biến đổi chúng ta? Trước hết là chân thành tin rằng Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời đã xuống thế gian làm người để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Kế đến là tin chắc rằng Ngài đã chịu chết và đã sống lại. Thứ ba là nhìn nhận mình đã thường phạm tội đáng chết và đau khổ vì bản tánh ấy. Thứ tư là tiếp nhận ơn tha tội và cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho bản thân mình.

Khi chúng ta thật lòng tin như vậy thì Đức Thánh Linh sẽ vào lòng chúng ta như một món đặt cọc, một cái ấn được đóng vào lòng người xác nhận người ấy thuộc về Ngài (Êphêsô 1:13) “Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa.” Bí quyết của mọi việc trên đều bắt đầu bằng sự ăn năn từ bỏ những sự ham muốn, mà mình biết là tội lỗi sẽ bị đoán phạt. Làm sao để ăn năn? Phải tìm xem những nhược điểm nào, tức là những sự ưa thích tội lỗi nào đang cai trị mình, rồi thật lòng cầu xin Đức Thánh Linh giúp mình đối phó với chúng và biến đổi chúng. Người nào đã được biến đổi thì biết liền vì không còn thích các sự ham muốn xấu và cảm thấy xấu hổ vì chúng. Con người cũ có bị loại trừ thì mới có chỗ cho con người mới bước vào thay thế. Sở dĩ có người từ bỏ được tính xấu, vì biết dây dưa với chúng thì họ sẽ bị trừng phạt.

Năm nay, hãy mừng Lễ Phục Sinh bằng quyết tâm mới. Vì con người cũ dù bị loại trừ nhưng nó vẫn muốn trở lại, lôi kéo, dụ dỗ tín hữu trở lại đường cũ. Vì thế, người nào cũng phải chống trả với bản ngã xác thịt luôn lôi kéo mình phạm tội. Nếu không đóng đinh nó thì nó sẽ trở lại; cho nên, hãy đóng đinh nó và bước theo Thánh Linh, (Galati 5:24–25) “Vậy những người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh,” thì chúng ta sẽ được xưng công chính.

LePhucSinh2026

MS CTB