Làm Người Gieo Giống, 09

Mathiơ 13:3–9

Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều. Ngài phán: Có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngòi. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả: hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt ba chục. Ai có tai, hãy lắng nghe!

Tuy công tác gieo giống với công việc gặt hái, thu hoạch, đều là công việc của nông gia, nhưng hai việc ấy hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta đang thảo luận về việc gieo hột giống Tin Lành của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa chính xác của chữ gieo giống là truyền rao tin mừng về sự sống chắc chắn do Đức Chúa Trời ban cho người nào chịu tiếp nhận ơn cứu rỗi ấy. Vì vậy, người làm công việc gieo giống phải biết rõ ý nghĩa của hột giống mình sẽ gieo ra. Đại đa số tín hữu đều nghĩ rằng chuyện đó dễ dàng; cho nên, những người làm công tác ấy thường cẩu thả hoặc làm sai mà không biết mình làm sai. Đó là lý do các Hội Thánh thời nay không bao giờ thấy có cánh đồng nào gọi là sẵn sàng cho mùa gặt. Trái với ước vọng phổ thông của nhiều Hội Thánh sai thợ gặt ra đồng lúa.

Người gieo giống thì luôn nghĩ rằng hột giống mình gieo xuống đất phải mọc. Nhưng nó mọc hay không thì phải tùy thuộc vào loại đất và điều kiện của đất. Hơn nữa, hột giống phải tốt và được lựa chọn, chuẩn bị kỹ càng trước khi đem ra gieo ngoài đồng. Chúng ta thường mường tượng hoặc hình dung rằng hình ảnh người đi gieo giống ngoài đồng tượng trưng cho công tác truyền giáo của Hội Thánh. Sở dĩ chúng ta vẫn thường hiểu như vậy là vì dựa vào ẩn dụ gieo giống do Đức Chúa Jesus thuật cho người Do-thái nghe (Mathiơ 13:3) “Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều. Ngài phán: Có một người đi ra gieo giống.” Nhưng so với thực tế của cách truyền giáo ngày nay tại các Hội Thánh, thì áp dụng hình ảnh đó không thích hợp. Bởi vì hiếm khi con cái Chúa gặp một cánh đồng đất tốt sẵn sàng để chúng ta mang cả thúng hột giống đi rải. Tại sao như vậy?

Không bao giờ có sẵn đất tốt thuận lợi cho người đi gieo giống. Đất phải được khai hoang, dẹp bỏ tất cả trở ngại, ban bằng, và cày bừa cẩn thận mới trở thành một mảnh đất tốt. Trong khi đó hầu như tất cả các Hội Thánh đều xem cộng đồng của mình là mảnh đất tốt sẵn sàng tiếp nhận hột giống được con cái Chúa gieo ra, mà chưa bao giờ làm công việc khai phá hay cày bừa đất đai sẵn sàng cho thành viên của Hội Thánh đi gieo giống. Không xã hội nào là đất tốt cả.

Mặc dù Đức Chúa Jesus dùng lòng người để mô tả các loại đất, mà con cái Chúa thì nghĩ rằng đất không phản ứng gì hết. Nhưng trong thực tế thì người chưa tin Chúa có rất nhiều câu hỏi hoặc thắc mắc về những điều họ chưa biết. Việc đó giống như đất có phản ứng không thuận lợi đối với hột giống gieo xuống. Vì vậy, không phải hễ gieo hột giống xuống là nó phải mọc, trong khi đó vô số người gieo lúa lép và rải bất cứ nơi nào. Nghĩa là nhiều người không hiểu rõ hột giống của mình như thế nào, có gì trong hột giống ấy. Chúng ta phải có khả năng giải thích tại sao Đức Chúa Jesus, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời phải giáng sinh. Côlôse 1:15Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình.” Điều đó có nghĩa gì? Nếu không hiểu thì không thể giải thích Ngài là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Thần Linh vô hình. Loài người không thể thấy Ngài nếu Ngài không cho họ thấy. Người ta không thể biết tính cách của Đức Chúa Trời như thế nào. Ngài phải làm một Người để bày tỏ quyền năng, tính nhu mì, nhân từ, và tính cách yêu thương của Ngài cách thực tiễn nhất.

Hêbơrơ 1:3a giải thích “Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài.” Do bản thể ấy mà Đức Chúa Jesus là một Người không phạm tội lỗi như mọi người trần gian khác. Cho nên, chỉ một mình Ngài mới có thể thay thế cho cả loài người chịu án chết vì tội lỗi của họ. Tại sao Ngài là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời nhưng loài người không thấy ánh sáng ấy? Giăng 1:5Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.” Ánh sáng ấy là gì mà loài người không tiếp nhận? (Giăng 1:4) “Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người.” Vô số người không biết Ngài là Đấng ban sự sống cho họ; cho nên, ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.

Vậy phải làm sao để người ta có thể thấy ánh sáng của Chúa? Người ta chỉ có thể thấy được ánh sáng của Chúa khi người gieo giống phản chiếu ánh sáng mà mình đã tiếp nhận. Làm thế nào chúng ta làm được như ông Giăng Baptist phản chiếu ánh sáng của Chúa? Chúng ta phải hiểu mình đã được gì khi mình tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Nói cách khác, hột giống Tin Lành mà chúng ta gieo thì có những gì trong đó? Nếu không hiểu, cũng không biết thì chẳng khác gì gieo hột giống lép, vì người nghe không thể biết rõ điều mà người chứng đạo chưa hiểu tận tường. Những người hăng hái đi chứng đạo mà thường xuyên thất bại là do gieo hột giống lép. Con cái Chúa phải nắm vững những điều mình tin, những điều mình đã được, thì mới có khả năng phản chiếu ánh sáng.

Bốn điều căn bản trong hột giống Tin Lành là: Sự tha tội, sự tái sanh, sự thánh hóa, và sự sống vĩnh cửu. Tín hữu nào không nắm vững bốn điều nầy, hoặc chưa tiếp nhận các ân phúc ấy thì chưa thể phản chiếu được ánh sáng sự sống của Chúa. Sự hiểu biết nầy không phải chỉ để chứng đạo có kết quả, mà còn là điều kiện để được cứu rỗi và được sự sống đời đời. Cho nên, mọi con cái Chúa đều phải là người đã từng kinh nghiệm về bốn điều căn bản. Biết rõ tội lỗi mình đã được tha; nhưng lấy gì để chứng minh việc đó? Ấy là con người bề trong đã được tái sanh và đang đi trên con đường thánh hóa. Nếu không có hai bằng cớ nầy thì không cách nào chứng minh tội lỗi mình đã được tha. Chúng ta không thể làm chứng hay quả quyết về điều mình chưa thật sự trải qua.

Hãy trở thành con cái thật của Chúa, người đã kinh nghiệp được sự tha tội, sự tái sanh và bước đi trên con đường thánh hóa bởi ơn chuộc tội của Đức Chúa Jesus và quyền năng biến đổi và thánh hóa của Đức Thánh Linh. Bởi vì đó là sự sống đời đời. Hột giống Tin Lành là ánh sáng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời được con dân Ngài phản chiếu qua đời sống họ.

LamNguoiGieoGiong09.docx

MS CTB