Khởi Đầu Mới, 22

Giacơ 1:12–15

Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói: “Tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ”; vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.

Một người bị cám dỗ khi ý nghĩ về một việc tội lỗi kéo tới mà mình biết nếu thực hiện việc ấy là sai. Mọi người đều bị những ước muốn hay sự ưa thích của xác thịt mình lôi kéo (Giacơ 1:14–15); và khi sự cám dỗ đến thì người bị cám dỗ biết mình đang bị lôi kéo bởi một ý muốn không tốt. Bởi vì biết rằng nếu mình chiều theo ý muốn đó là sai và sẽ phạm tội. Không ai có thể bị cám dỗ mà ý tưởng làm điều sai trật không xảy ra trước. Bị cám dỗ không có nghĩa mình đã phạm tội. Chỉ khi nào mình bằng lòng chiều theo sự lôi kéo đó rồi làm theo thì mới phạm tội.

Khi bị cám dỗ thì phải làm gì? Khả năng và động lực giúp chống trả sự cám dỗ tùy thuộc vào mục đích ta nhắm tới. Nếu mục đích của chúng ta là sự sống đời đời thì sẽ không muốn thỏa mãn lạc thú tạm thời. Nếu điều lòng mình theo đuổi là được hưởng cuộc sống vĩnh cửu với Cứu Chúa Jesus mà mình yêu quý, thì sức mạnh của sự cám dỗ không thể lôi kéo nổi. Chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý với các ý tưởng tội lỗi kéo đến trong trí não mình. Tuy nhiên, một sự thật chúng ta cần phải biết là nếu không có sức lực từ Chúa ban cho, chúng ta không thể thắng nổi sự cám dỗ quá mạnh. Tín hữu nào nương cậy Đức Thánh Linh trong mọi lãnh vực của đời sống, Ngài sẽ ban cho người ấy năng lực chiến thắng tội lỗi và những sự cám dỗ (2Sử ký 16:9a) “Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài.

Chúng ta phải biết rõ một thực tế: Không ai có thể ngăn cản sự cám dỗ đến trong tâm trí mình. Nhưng chúng ta có khả năng không đồng ý với nó và không chiều theo sự lôi kéo của nó. Có một ví dụ rất dễ hiểu và dễ nhớ: Chúng ta không thể cản chim chóc bay qua trên đầu mình; thậm chí không thể cấm nó phóng uế trúng mình. Nhưng chúng ta có quyền không cho nó đậu lên đầu làm tổ để ở đó một phút nào hết. Sự cám dỗ sẽ không ngừng kéo tới; nhưng nếu chúng ta cứ chống trả nó thì mình không phạm tội. Tại sao có người thắng sự cám dỗ rất dễ dàng mà người khác chống cự cách khó khăn? Câu trả lời là người có Đức Thánh Linh thì được Ngài giúp sức.

Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực cho con cái Ngài thắng hơn bản chất tội lỗi của họ bằng cách cáo trách, hướng dẫn, và ban sức mạnh. Khi Đức Thánh Linh cáo trách tín hữu về tội lỗi, thì Ngài dẫn họ tới sự ăn năn và quyết tâm từ bỏ các hành vi tội lỗi. Ngài cũng ban sức mạnh tâm linh cùng hướng dẫn những điều cần thiết để chống lại sự cám dỗ và sống một đời đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài lại hành động trong lòng của người tin để biến đổi bản chất bề trong, thay thế những bản tính cũ bằng cách sống mới trong Đấng Christ. Vì bản thể của Đức Thánh Linh là Toàn Thánh, nên các sự ước muốn mà Ngài ban đều đối nghịch với tánh cách tội lỗi tự nhiên vốn có trong lòng người. Hai tính chất đó sẽ xung đột, và tín hữu nào nhờ cậy Đức Thánh Linh thì tội lỗi bị tiêu trừ.

Sự cám dỗ đến trong tâm trí chúng ta có thiên hình, vạn trạng. Có khi là ý định muốn chứng tỏ cho người trong Hội Thánh thấy mình là thiêng liêng bằng những lời cầu nguyện có vẻ tích cực và thiêng liêng. Nhưng hóa ra những lời rỗng tuếch giả dối mà những ai gần gũi Chúa đều nhận ra chân tướng của người thốt lời cầu nguyện. Ai làm việc ấy là phạm tội nặng; bởi vì người ấy tưởng rằng Đức Thánh Linh không biết sự giả hình của họ. Vậy thì cầu nguyện thế nào? Thà chỉ nói vài lời thành thật từ lòng mình thì được Chúa chấp nhận. Đừng tìm cách nói những lời dài dòng, dại dột và vô ích. Quý anh chị em hãy cẩn thận về việc nầy; bởi vì Đức Chúa Trời không chịu bị khinh dể đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy (Galati 6:7) “Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.

Ý định hoặc bản chất tội lỗi là gì? Hình thức và nội dung nó như thế nào? Những sự ước muốn và dục vọng tội lỗi trong bản chất xác thịt luôn luôn ưa thích điều chi đó trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời; mà người bị cám dỗ rất đau khổ khi từ chối sự mời mọc đó (Rôma 7:23) “Nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi.” Lòng cảm thấy đau khổ là vì mình phải từ chối những việc mình rất muốn, hoặc thấy nó như một phần của đời mình. Ví dụ rõ nhất là khi phải nhất quyết dứt bỏ các mối liên hệ tình cảm không chính đáng.

Mỗi người đều phải biết rõ bản chất bạc nhược hoàn toàn yếu đuối bên trong linh hồn mình (Rôma 7:18) “Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Con người thiên nhiên luôn luôn yếu đuối và không thể chống lại những điều cám dỗ của tội lỗi. Đây là một sự thật trần trụi không có gì bí ẩn. Cho nên, tín hữu bị cám dỗ và phạm tội thường xuyên vì chưa được sự giúp sức của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy thực tế nầy qua chính gương sáng của Đức Chúa Jesus (Hebrew 5:7–8) “Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết; và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu.” Mọi xác thịt đều sợ cái chết quá đau đớn.

Đức Chúa Jesus, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời xuống thế gian làm một người xác thịt 100% giống như mọi người xác thịt khác. Mặc dù Ngài có quyền phép của Đức Chúa Trời, nhưng trong địa vị Con Người, Ngài vẫn khóc lớn tiếng nài xin Đức Chúa Cha ban cho Ngài ý chí chống lại ý muốn của xác thịt mình tránh cái chết đau thương và nhục nhã; bởi vì ý muốn đó trái ngược ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy noi theo gương đó nếu muốn sống đẹp lòng Chúa. Tội lỗi là cái bẫy tinh vi sẵn sàng chộp những con mồi thiếu nghị lực. Các thánh đồ xưa đã khuyên mọi người tin Chúa hãy xem gương Đức Chúa Jesus “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời” (Hebrew 12:2).

Trước khi lìa các môn đồ, Đức Chúa Jesus hứa với họ rằng Ngài sẽ sai một Đấng An Ủi đến để giúp đỡ họ (Giăng 16:7) “Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến.” Lời hứa nầy đã được thực hiện. Đức Thánh Linh đã đến. Phần chúng ta là có chịu tiếp nhận Ngài hay không mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau học về đề tài vô cùng quan trọng và ích lợi nầy.

KhoiDauMoi22.docx

MS CTB