Làm Người Gieo Giống, 08
1Giăng 1:1–4
“Nói về lời sự sống, là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến. Sự sống nầy đã được bày tỏ; chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha, và đã được bày tỏ cho chúng tôi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi; còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi viết điều nầy cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.“
Nếu tín hữu bị ai hỏi rằng tin Chúa để được cái gì thì sẽ trả lời sao? Thường thì câu trả lời là để được cứu rỗi khỏi hỏa ngục trầm luân. Người ta sẽ hỏi tiếp, sau khi theo đạo, bạn sẽ phải làm những gì để bảo đảm sẽ được cứu rỗi? Phần nhiều người sẽ trả lời rằng đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Nếu người ta tiếp tục hỏi, vậy, mục đích của đời sống bạn là chi? Có lẽ nhiều người không biết phải trả lời như thế nào cho phù hợp với lý do mình theo đạo; bởi vì mục đích sống của nhiều người không thuộc về cõi của Chúa mà thuộc cõi trần gian. Những ai thật lòng yêu kính và gần gũi với Chúa sẽ nhận ra mình có một mục đích hoàn toàn mới trong đời sống mỗi ngày qua mối tương giao với Chúa để phản chiếu ánh sáng của Ngài cho người chung quanh mình.
Ông Giăng Baptist đã đến để làm chứng cho ánh sáng (Giăng 1:1–8) “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người đều tin. Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.”
Ánh sáng tự phát sáng. Hễ ai nhìn vào ánh sáng đều thấy. Nhưng tại sao ánh sáng cần phải được ông Giăng làm chứng? Ánh sáng là vô hình trong không gian; mắt loài người chỉ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ vật thể chất. Ngoài các vì sao tự phát sáng, mọi hành tinh thuộc thái dương hệ đều phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Ông Giăng có đời sống thanh sạch như chiếc gương soi không chút hoen ố, nên ông có thể phản chiếu ánh sáng của Đức Chúa Jesus. Ngày nay, đại đa số tín hữu không phản chiếu được ánh sáng của Chúa vì đời sống chúng ta không giống chiếc gương soi. Hãy nhớ rằng mục đích của đời sống tín đồ là phản chiếu ánh sáng cứu rỗi của Chúa qua cách hành xử thường ngày của mình.
Đời sống của Giăng Baptist là đời sống có mục đích, và ông quyết chí hoàn thành mục đích ấy. Chúng ta có thể tự biện hộ là Giăng Baptist được Đức Chúa Trời sai đến, mình thì không được sai đi như ông Giăng. Sở dĩ nhiều người không thấy mục đích của đời sống mình là vì chưa phiêu lưu với Chúa. Có người nghe chữ phiêu lưu thì sợ là có sự liều lĩnh hay bất trắc. Không phải vậy, vì cuộc phiêu lưu với Chúa vô cùng hào hứng. Chúa không để con cái phiêu lưu với Ngài bị thiệt hại. Ai đã bắt đầu phiêu lưu với Chúa sẽ rất thích thú khi thấy bàn tay bảo vệ và che chở của Ngài ở phía sau mỗi cảnh ngộ hay tình thế khó khăn. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy Chúa đưa đến cho chúng ta nhiều cơ hội dẫn dắt người khác vào ơn cứu rỗi đời đời.
Phiêu lưu với Chúa là hoàn toàn tin cậy, vâng lời truyền dạy, sự sai phái, và chỉ dẫn của Ngài. Giống như bạn thân cùng phiêu lưu với nhau, Đức Thánh Linh dẫn dắt con cái Ngài vào các kinh nghiệm đầy hạnh phúc kỳ thú là sự thoả mãn trong tâm linh mà đời sống bình thường ở thế gian không bao giờ mang tới được. Khi Đức Chúa Jesus đem theo ba môn đồ của Ngài lên núi hóa hình (Mathiơ 17:1–3) “Sáu ngày sau, Đức Chúa Jêsus đem riêng Phierơ, Giacơ và Giăng là em Giacơ, đi với Ngài lên một ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mặt họ: mặt Ngài chói sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài.” Ông Giăng làm chứng điều ông được chứng kiến (1Giăng 1:1-2). Khi sống đời phiêu lưu với Chúa, chúng ta sẽ trở nên ích lợi cho Ngài. Không gì vui hơn khi thấy mình được làm một công cụ hữu dụng trong tay Đấng Toàn Năng để truyền đạt tình yêu của Ngài và làm sáng tỏ chân lý của Ngài cho những người mà Ngài đã hết lòng quan tâm đến để sẵn lòng chết thay cho họ.
Khi chúng ta bắt đầu tìm cách cứu giúp những người thiếu niềm tin và tìm xem Chúa có mục đích gì cho mình qua những sự kiện Ngài đưa đến mỗi ngày, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được sự hữu ích vượt quá công việc tầm thường ở cõi trần. Không gì vui hơn khi chúng ta được Chúa dùng để mở rộng công cuộc cứu chuộc nhân loại của Ngài cách hữu hiệu. Sứ đồ Phierơ tiết lộ mục đích của Chúa là “không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn” (2Phierơ 3:9). Đức Chúa Jesus làm gương về mục đích ấy khi Ngài gợi chuyện với người đàn bà Samari có đời sống đạo đức xấu hổ để dẫn bà tới sự sống đời đời. Cho nên, cuộc đời phiêu lưu với Chúa sẽ khiến chúng ta có một đời sống hữu ích cho Vương quốc thiên đàng và được Chúa hài lòng.
Có phải nhiều người trong chúng ta đang cố giữ vững đức tin mà không thấy chút tiến triển gì hết, việc đọc Lời Chúa trở thành phận sự bắt buộc, cầu nguyện thành thông lệ khô khan; niềm vui lúc mới tin Chúa đã phôi pha, đi nhà thờ cách miễn cưỡng. Có người cố sống trong nỗi nhọc nhằn của loại Cơ-đốc-giáo bị cách ly khỏi thế giới. Nếu những người ấy biết rằng đời sống họ phải có ích lợi cho Chúa, thì họ sẽ chịu ra khỏi cái vỏ tôn giáo chán ngắt của mình để tiếp xúc, trò chuyện với những người đang đi tìm kiếm niềm tin; làm như thế họ sẽ thấy có cái gì đó bắt đầu xảy ra. Vì việc trò chuyện với người chưa biết Chúa về vấn đề niềm tin đòi hỏi tín hữu phải vững vàng trong sự hiểu biết niềm tin của mình; nhờ đó tâm linh tín hữu sẽ nhận được sinh khí mới.
Trước đây, lâu lâu mới xem Kinh Thánh qua loa một lần. Nhưng bây giờ phải đọc cho kỹ để biết; thậm chí thuộc lòng hoặc ghi nhớ nhiều chỗ để có vốn liếng chứng minh cho cuộc trò chuyện về niềm tin. Trong khi chuẩn bị để bênh vực niềm tin của mình khi thảo luận với người chưa tin, tín hữu sẽ bắt đầu khát khao được biết cách mới mẻ về các mỹ đức và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Từ chỗ thấy mình có nhiệm vụ giúp người khác biết về Chúa, người đó sẽ thấy mục tiêu của mình biến thành nỗi ước ao được gần gũi thân mật với Ngài. Sự cầu nguyện cũng vậy. Việc trò chuyện với Chúa bỗng nhiên mang một mục đích mới. Đời sống tâm linh càng tiến triển, tín hữu càng hăng hái cầu nguyện vì có lắm cớ để tạ ơn Chúa, cũng như chân thành muốn mở rộng nước Ngài.
Các ích lợi không ngừng ở đây. Khi đã bắt đầu cầu nguyện vì lo lắng cho người thân đang hư mất, thì sự trò chuyện với Chúa sẽ lan sang nhiều lãnh vực khác. Chúng ta bỗng kinh nghiệm một nếp sống cầu nguyện sinh động và tăng tiến. Lòng muốn thờ phượng Chúa cũng tăng trưởng theo vì biết ơn Ngài đã cứu vớt chính mình và những người thân thuộc, quen biết. Trước đây ta thờ phượng Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời và những việc Ngài đã làm ra. Nay chúng ta sẽ trở thành người hăng hái thờ phượng vì biết ơn, kính mến và thân mật gần gũi với Ngài. Một ích lợi khác nữa là có nếp sống riêng thanh sạch; bởi vì ý thức rằng hiện thời mình là đại diện cho Chúa, chúng ta phải giữ tiêu chuẩn cao về đời sống đạo đức, khác những người đang sống trong tội lỗi.
Khi phiêu lưu với Chúa, chúng ta sẽ tập nếp sống gương mẫu trong mọi hoàn cảnh. Đời sống không thánh khiết là lý do chính làm câm miệng nhiều tín hữu, khiến họ không dám mở miệng nói chi với những người quen biết lâu năm về tin mừng. Nhưng khi phiêu lưu với Chúa sẽ khiến chúng ta quyết định dứt khoát sống đời thanh sạch, không e sợ gì mà sẽ hãnh diện khoe về sự đổi mới của tâm linh và nếp sống thể chất thánh khiết của mình nữa.
LamNguoiGieoGiong08.docx
MS CTB