Kính Sợ Đức Jehovah, 07

Philip 4:8

Thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.

Bài học hôm nay lấy từ sự dạy dỗ của Mục sư lừng danh Aiden Wilson Tozer. Ngày nay người ta ít đề cập tới hệ quả của ý nghĩ hay tư tưởng tạo ra ảnh hưởng trên đời sống của người mang ý nghĩ ấy. Trong khi đó, Kinh Thánh nói rất nhiều tới hậu quả của ý nghĩ hay tư tưởng trong lòng ta. Bởi vì ý nghĩ hay tư tưởng rất là quan trọng đối với chúng ta. Vài hệ phái thần học né tránh nói đến ý nghĩ hoặc tư tưởng vì họ thấy nhiều chủ nghĩa sai trật phát xuất từ tư tưởng của loài người; ví dụ như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít, hay chủ nghĩa dân tộc cực đoan, vv. Các chủ nghĩa hay đạo giáo nào do ý tưởng loài người nghĩ ra đều cho rằng họ tuyệt đối đúng, mọi ý nghĩ khác đều sai. Những người chống lại điều ấy thì cho rằng chủ nghĩa hay đạo giáo đều là vô ích.

Ngoại trừ các phản ứng phát xuất từ bản năng tự nhiên, những ý tưởng nẩy ra từ trí óc của một người chẳng những bộc lộ bản chất của người ấy, mà còn báo trước những gì người đó sẽ trở thành trong tương lai. Tất cả các hành động có chủ ý đều xuất phát trước trong tư tưởng. Ý chí của người ta có thể trở thành đầy tớ của ý tưởng họ. Và hầu hết cảm xúc của chúng ta cũng do tư tưởng tác động. Người ta thường không biết sức mạnh của ý tưởng mình. Vì sự suy nghĩ khơi lên cảm nghĩ, và cảm nghĩ thúc giục hành động. Loài người được tạo nên như vậy và chúng ta hành xử như vậy.

Thi Thiên 119:59Khi con suy nghĩ về đường lối con. Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa.” (Thi Thiên 39:3) “Lòng con như nung như đốt, khi con suy gẫm, lửa bùng cháy lên; bấy giờ lưỡi con nói.” Những câu Thi Thiên nầy thúc giục chúng ta hãy yên lặng, suy gẫm về những điều cao cả và thánh thiện để tu sửa đời sống mình hành xử thiện hảo và can đảm. Đức Chúa Jesus cũng cảnh giác chúng ta về tư tưởng trong lòng ta (Mathiơ 5:28) “Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi.” Nghĩa là không đợi đến hành động cụ thể mới phạm tội, mà trong tư tưởng nẩy lên sự ham muốn trong lòng thì đã phạm tội rồi.

Cho nên, sứ đồ Phaolô liệt kê một loạt ý tưởng tốt mà chúng ta phải nghĩ tới: “… Điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.” Suy nghĩ tới những điều vừa nói là suy nghĩ về Đức Chúa Trời và những điều thánh khiết của Ngài. Mà những sự suy nghĩ ấy tạo nên một môi trường đức hạnh rất có ích cho sự tăng trưởng của đức tin, tình yêu thương, tính khiêm tốn, và lòng kính sợ Chúa.

Mọi người chúng ta đều bị đủ thứ âm thanh bậy bạ, lời nói dữ, tư tưởng xấu, và hình ảnh ác vây quanh hàng ngày. Không ai có thể dùng sự suy nghĩ hay tư tưởng của mình để tái tạo tấm lòng. Cũng vậy, chẳng ai có thể dùng ý tưởng mà xóa bỏ được tội lỗi mình đã phạm, hoặc khiến sự ác trở nên thiện, hoặc làm cho bóng tối trở thành ánh sáng. Sự suy tính sai lầm của các chủ trương tu hành là không thể thực hiện được điều họ muốn. Vì không có tư tưởng hay ý nghĩ nào thực hiện nổi những ước muốn đó. Tuy vậy, có biết bao người thời nay, nhất là bọn chính trị gia dối trá, vẫn thường xuyên nghĩ ra những lời nói gạt gẫm để mong người nghe tưởng là họ đạo đức và cao cả lắm. Chúng ta đừng tự hại chính mình khi nghĩ rằng ý tưởng mình sẽ  biến đổi được tình thế.

Chúng ta phải suy nghĩ như thế nào để ích lợi cho linh hồn mình? Người thường xuyên nghiên cứu Lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ suy nghĩ theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Cách suy nghĩ ấy khiến cho tâm trí chúng ta thành nơi thánh khiết, thanh sạch, nơi Đức Chúa Trời ưa thích và vui lòng ngự vào. Loại tín đồ thường xuyên phạm tội là vì không chiêm nghiệm về Chúa.

Những lời nói gian trá, tin tức thời sự gây cho tâm trí bực bội, âm thanh quái đản của thứ nhạc ma quỷ, hình ảnh đáng ghét đập vào mắt, vv. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều phải nghe, thấy, đọc, bị nhét vào tâm trí đủ thứ xấu xa, giả trá của một thế giới gian ác và thù nghịch với đạo đức thiên đàng. Chúng ta không thích nó cũng chẳng có một chút gì thông cảm với thế giới ấy. Nhưng cuộc sống buộc chúng ta phải tiếp tục sống, thấy, nghe, và chịu đựng các hành vi xấu xa của người sống quanh mình. Nhưng chúng ta không có chút trách nhiệm gì về tất cả những điều đó. Chúng giống như chim bay qua trên bầu trời không thể lưu lại dấu vết gì trong tâm trí chúng ta. Không tạo nên ảnh hưởng lâu dài; bởi vì chúng không phải là ý nghĩ hay tư tưởng của chúng ta.

Để kiểm soát xem ý nghĩ hay tư tưởng xuất phát từ trong tâm trí mình như thế nào, thì hãy lưu ý xem mình ưa thích nghĩ về điều gì? Cuộc sống thế gian có nhiều thứ lắm. Người thì nghĩ về gia đình, hạnh phúc con cái, người khác ưa tiền bạc, người khác nữa mơ tưởng danh vọng và giàu sang hơn người, người khác nữa thì mơ địa vị và quyền lực. Có bao nhiêu tín hữu để tâm trí mình chìm ngập trong sự suy tưởng về nước thiên đàng, về Đấng Yêu Thương chúng ta, về tương lai của Hội Thánh? Nên nhớ lại rằng tâm tánh và cách hành xử của con người mình sẽ như thế nào là do cách mình thường xuyên suy nghĩ. Có thể ví sự suy nghĩ của chúng ta hoặc là giống như con quạ được ông Nô-ê thả ra lo ăn xác chết, hoặc như chim bồ câu bay vòng vòng rồi trở về chiếc tàu của Chúa.

Hãy thành thật với chính mình, vì kết quả của tương lai linh hồn chúng ta do chính sự suy nghĩ của chúng ta tạo nên. Hãy nhớ lại rằng ý tưởng hay sự suy nghĩ trong ta khuấy động các cảm nghĩ trong ta, và những cảm nghĩ ấy tác động mạnh mẽ trên ý chí chúng ta. Tuy vậy, chúng ta có thể sử dụng ý chí của mình điều khiển cách chúng ta suy nghĩ. Cách tốt nhất để cai trị ý nghĩ của mình là hãy dâng tâm trí mình hoàn toàn đầu phục Chúa. Đức Thánh Linh sẽ cai trị và điều khiển nó.

Hãy nhớ lời khuyên của sứ đồ Phaolô Rôma 12:1–2Thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lcủa anh em. Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Người nào làm như vậy sẽ dễ suy nghĩ về những điều thuộc tâm linh. Nếu chúng ta rèn luyện ý nghĩ và tư tưởng của mình qua giờ phút trò chuyện lâu dài với Chúa, thì đó là cách mà chúng ta tập luyện các ý nghĩ thánh thiện. Mình nghĩ thế nào, mình sẽ trở nên thế đó. Nếu ai vẫn bị thế gian và vật chất ở thế gian ám ảnh, hãy gần gũi Chúa để rèn luyện ý tưởng mình trở nên thánh thiện.

KinhSoDucJehovah07.docx

MS CTB