Kính Sợ Đức Jehovah, 20
2 Côrinhtô 5:17
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.”
Câu Kinh Thánh rất quen thuộc nói về tình trạng tâm linh của người được ở trong Đấng Christ. Người ấy là một tạo vật mới, những gì thuộc tâm tánh cũ đã qua đi rồi, mọi sự đều trở nên mới. Tuy nhiên, một số người tuy thật lòng tin Chúa nhưng vẫn thấy tâm tánh con người cũ tiếp tục cai trị mình, và chưa thấy mình được giải thoát khỏi con người cũ đáng ghét. Đây không phải là tình trạng cá biệt của số ít tín hữu, mà là tình trạng chung của vô số người theo đạo lâu năm. Sứ Đồ Phaolô tóm tắt như sau: “Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi” (Rôma 7:18b–21).
Tại sao tín hữu đã tin Chúa và tiếp nhận ơn chuộc tội của Ngài nhưng vẫn còn bị tội lỗi cai trị trong xác thịt mình? – Chúng ta cũng đã biết rõ rằng tình trạng ấy là dấu hiệu mình chưa mời Chúa cai trị mình. Nguyên nhân rõ ràng nhất là chưa có lòng biết ơn Chúa vì được giải thoát khỏi tương lai tàn khốc sẽ tới. Có thể chúng ta rất vui trong lời hứa mình được tha thứ tội lỗi; nhưng xem việc ấy như là một món quà đương nhiên Chúa phải ban cho mình; còn việc mời Đức Thánh Linh vào làm Chủ đời sống mình thì không muốn thực hiện, vì sợ bị mất hay thiệt hại những thứ thuộc thế gian mình đang nắm giữ. Muốn được Chúa ở cùng, tức là có Chúa trong lòng và được ở trong Ngài, thì trước hết phải biết ơn Ngài. Lòng biết ơn ấy sẽ dẫn tới tinh thần yêu kính Chúa.
Tinh thần yêu mến Chúa sẽ bộc lộ ra sao? Ai cũng muốn làm hài lòng người mình yêu. Không nỗ lực sống hài lòng Chúa thì tâm linh ấy chẳng yêu kính Chúa chút nào. Làm thế nào chiếm trọn trái tim của Đức Chúa Trời để được Ngài luôn ở cùng? Ấy là làm điều Chúa ưa thích và tránh xa điều Chúa ghét. Không một người nào muốn người mình yêu buồn lòng vì hành vi của mình. Thế mà vô số gia đình lạnh nhạt với nhau chỉ vì cả hai hoặc một trong hai người thường xuyên phạm vào điều người kia ghét. – Dấu hiệu kế tiếp là nếp sống kính sợ Chúa. Rất ít tín hữu chịu khó dành thì giờ đọc sách Lêviký để tìm hiểu về khuôn mẫu Đền Thờ mà Chúa chỉ dẫn cho ông Môise thiết lập. Chỉ người nào yêu mến Chúa mới thấy thích thú khi đọc sách đó. Ngược lại là buồn ngủ.
Chủ đề nổi bật nhất trong sách Lêviký là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Không biết giữ sự thánh khiết trong đời sống thì tội lỗi có đủ phương tiện để thúc giục tín hữu làm điều mình không muốn làm. Thứ tự sắp đặt những vật dụng trong Đền Thờ là biểu tượng về các bước mà tín đồ phải thưc hiện trước khi có thể gặp mặt trò chuyện với Chúa. Bàn thờ tế lễ thiêu là sự tha tội nhờ huyết chuộc tội của sinh tế dâng lên. Phải có lòng tin vào Đức Chúa Jesus và sự ăn năn tội thì tội lỗi mới được tha. Bồn rửa tiêu biểu cho đời sống thanh sạch thánh thiện. Khi ấy mới được vào Gian Thánh để dâng lời cầu nguyện. Bên trái có chân đèn bảy ngọn, bên phải có bàn bày bánh cung hiến. Chân đèn tiêu biểu cho đời sống tỏa sáng, bàn bày bánh là các việc làm cụ thể được Chúa hài lòng.
Vậy, lâu nay chúng ta thờ phượng Chúa ra sao? Trước và sau khi cầu nguyện chúng ta đã làm gì? Bởi đức nhân từ mà Chúa chưa ra tay trừng phạt vô số điều vi phạm, mà nhiều người tưởng rằng sẽ không đưa tới hậu quả nào. Nếu bị Chúa sửa trị thì nên mừng rỡ vì được Ngài xem là con cái và Ngài nhắc nhở, ban cơ hội để tu tỉnh trước khi quá muộn.
Người có Chúa ở cùng sẽ bày tỏ qua cách sống của mình. Vì như Đức Chúa Jesus dạy về việc xem trái biết cây (Mathiơ 7:16, 20) “Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? … 20 Như thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng,” thì cách sống, cách hành xử, lời nói, thái độ đối với Hội Thánh của Chúa, với những điều Chúa thực hiện, là dấu hiệu rõ ràng nhất. Những ai không bao giờ khao khát các ân tứ Đức Thánh Linh, các ân tứ quyền năng, không hết lòng với Hội Thánh của Chúa, không quan tâm tới tình trạng hư vong của người quen biết, thì ấy là dấu hiệu chưa có Chúa ngự vào lòng.
Dấu hiệu kế tiếp là nếp sống cầu nguyện tương giao với Chúa. Người có Chúa là người trò chuyện với Ngài suốt ngày. Trong bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến Chúa, hoặc mừng rỡ khoe với Ngài, tạ ơn Ngài, hoặc thở than kêu cầu khi nhớ lại và muốn tránh xa quá khứ tội lỗi.
Người sống tin kính cách giả dối chỉ lừa gạt được người không có Đức Thánh Linh trong lòng, chứ không thể nào qua mặt được người có Thánh Linh. Dấu hiệu gì bộc lộ sự thật? Chúa ở trong ai thì người ấy khát khao và rất ưa thích các dấu kỳ, phép lạ. Những người ấy sẽ được Chúa thăm viếng cách đặc biệt. Một khuôn mẫu được chép trong Công vụ 13:22 “Rồi Ngài bỏ vua đó, lập David làm vua. Ngài làm chứng về ông rằng: ‘Ta đã tìm thấy David con trai của Jesse, là người Ta hài lòng, người sẽ thi hành mọi ý muốn Ta.‘” David là người tìm kiếm ý muốn Chúa và gần gũi với Ngài khi ông còn là một thiếu niên đi chăn cừu ở nơi đồng cỏ cô quạnh, David gảy thụ cầm ca ngợi Đức Chúa Trời. Cũng nơi tầm thường ấy, David làm nhiều bài thơ cho Chúa ông yêu quý.
Trong thời Vua Saul của Israel, vì ganh ghét các chiến công vang dội của David, Vua Saul lùng giết David. Nhưng Đức Chúa Trời che chở bảo vệ ông khỏi tay của Vua Saul. Chỉ vì ông là người sống đẹp lòng Ngài từ khi còn là một thiếu niên. Thời nay cũng vậy, Chúa vẫn tiếp tục che chở, bảo vệ người yêu kính Ngài. Hơn nữa, Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn chỉ dẫn người của Ngài về các vấn đề tâm linh. Ngài tạo cơ hội cho người thuộc về Ngài đọc, xem thấy, và biết về những điều chưa hiểu, chưa biết. Người có Chúa là người sống có lý tưởng của cõi thiên đàng. Mục đích sống không còn ham hố thế gian nữa. Nếu đời sống chúng ta không còn ưa thích hay theo đuổi những chuyện tầm thường của trần gian, thì đó là dấu hiệu mình đang đi đúng hướng.
Những sự cũ phải qua đi, để mọi lãnh vực trong lòng chúng ta đều trở nên mới. Hãy nỗ lực để được ở trong Chúa và Ngài ở trong lòng ta.
KinhSoDucJehovah20.docx
MS CTB